Một mảnh tình phai

Nắng Thủy Tinh

Lâu lắm mình chưa lần gặp lại.
Đường xưa con nắng chẳng hề phai.
Bao năm lòng vẫn chưa quên được.
Thăm thẳm tình yêu trong mắt ai.

Thầm hỏi thời gian đã bao lâu.
Mà sao hoa úa lá phai màu.
Dòng đời thì cứ trôi đi mãi.
Để lại trong ta vạn nỗi sầu.

Rồi có khi nào ta gặp nhau.
Cho ngàn Thu úa vỡ hồn đau.
Gần nhau mà ngỡ như xa lạ.
Thầm tiếc ngày vui qua quá mau.

Ngỡ ngàng ánh mắt chạm vào nhau.
Để trái tim đau đến rã rời.
Ngày càng xa mãi tầm tay với .
Giọt lệ bên thềm lặng lẽ rơi.

Thôi nhé hay ta đừng gặp lại.
Cho tình đẹp mãi tựa sương mai.
Cho thời gian sống trong tim mãi.
Một mảnh tình riêng ôi khó phai…

Nắng Thủy Tinh

Related posts